Rét nàng Bân

Thứ Năm, 13/05/2021, 09:28
Hoàng Anh Tuấn

Mưa phùn dài như sợi chỉ
Nàng Bân may áo cho chồng
Đò ngang chở tràn gió bấc
Hoa gạo thắp chiều bến sông

Từng đàn chào mào sáo sậu
Nhớ năm Ất Dậu bay về
Vẳng nghe trống đình thúc thuế
Bóng người xanh xám triền đê

Mẹ nặn bánh trôi bánh khúc
Rá gạo nõn nà cầu ao
Đốt đỉnh nhang trầm bố khấn
Khói thơm lên tận thiên tào

Bà ngồi giã trầu ngưỡng cửa
Nhớ quên cả chuyện cũ rồi
Chú mèo dưới chân ngáp ngủ
Mơ thành một chiếc bình vôi

Ngoài sân chị phơi lụa sồi
Sớm mai chợ phiên đem bán
Lúa đồng thắt đáy lưng ong
Chờ tát gầu sòng chống hạn

Những đêm Lưu Bình Dương Lễ
Những đêm Thị Kính Thị Mầu
Kép đào làm thuê trên tỉnh
Phấn trắng son hồng còn đâu?

Nàng Bân may xong tay áo
Nắng mới tơ vàng vừa xe
Tiếc xuân cuốc kêu bãi vắng
Giếng chùa sen niệm sang hè...

.
.