Quê ơi!
Thứ Ba, 21/01/2020, 13:57
Con về thăm lại cánh đồng
Tuổi thơ lẫn với dòng sông bên nhà
Mưa xuân từng giọt la đà
Rơi trên nhành lá, nụ hoa sân đình
Tuổi thơ lẫn với dòng sông bên nhà
Mưa xuân từng giọt la đà
Rơi trên nhành lá, nụ hoa sân đình
Con về thăm lại quê mình
Quê ơi! Biết mấy nghĩa tình đã trao
Chú chuồn đậu tím bờ ao
Cánh cò gửi nhớ lẫn vào đam mê
Thì thầm ngọn cỏ triền đê
Nụ cười xưa cứ vọng về miên man
Đồi hoang nở cánh mai vàng
Để chiều no gió ngỡ ngàng lộc hoa
Bao năm lạc bước đi xa
Con về biết mấy thiết tha mặn tình
Quê ơi! Quê của chúng mình
Mẹ ngồi bậu cửa lung linh bóng chiều
Trời cao tím đỏ cánh diều
Quê mình quê của rất nhiều nhớ thương.
Nguyễn Đăng An