Quê gọi

Thứ Hai, 16/11/2020, 18:42
Nguyễn Ngọc Hưng

Về quê
Mưa đọng lỗ chân trâu
Dấu vết một thời ấu thơ cơ cực
Ruộng lúa tốt mù cao quá ngực
Tiếng se sẻ xanh òa
Rươm rướm mắt người đi.

Về quê
Phẩy tay từ giã chốn thị phi
Những ngả phố bụi mù
Những quán trọ âm u
Những hộp đêm đèn mờ đèn sáng
Chào nhé, giấc mơ hồng lãng mạn
Thiên đường đâu dễ đến phần ta!

Về quê
Hăng hăng mùi đất ải phù sa
Phả vào mặt hương đồng ngai ngái
Vệ cỏ tím ngần bông cỏ dại
Mênh mông chiều
Trăng vẫy cánh cò xa.

Về quê
Ai như dáng mẹ ta
Lúi húi sau vườn
Lặng lẽ gom lá chiều hun khói
Từng sợi lam mỏng manh còm cõi
Lẫn trong màu tóc mẹ
Và mây...

Về quê.

.
.