Qua Quán Trung Tân nhớ Trạng Trình

Thứ Hai, 20/01/2020, 17:29
Hàn giang bến cũ còn đây
Năm trăm năm trước nơi này nhớ không?
Ngày ngày nếp quán bên sông
Người qua lại gặp đức ông lặng ngồi

Thế gian vật đổi, sao dời
Triều đình nhiễu loạn, tranh ngôi, cướp quyền
Gian thần vây cánh nổi lên
Giang sơn, xã tắc - con thuyền lao đao

Lòng đau chí lớn anh hào
Người đành bỏ "chốn lao xao" * tìm về
Bạch Vân am dựng từ bi
Truyền cho hậu thế quản chi nhọc nhằn.

Quán Trung Tân trải nỗi lòng
Nhìn con nước đoán mấy vòng thịnh, suy
Lời Người sông núi còn ghi
Năm trăm năm vẫn tỏa đi giữa đời…

--------------------

(*) Chữ của Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn, người đến chỗ lao xao".

Hà Văn Thể
.
.