Phiên chợ tết ba mươi

Thứ Năm, 11/02/2021, 12:58
Quỳnh Hoa

Anh hẹn năm nay về quê đi chợ Tết
Ngắm đào phai hưởng rét muộn miền Trung
Phấp phỏng vào ra đêm ngày trông ngóng
Phiên chợ ba mươi mà em chỉ một mình!

Bước len lỏi cùng dòng người đông chật
Khách lạ, người quen, câu hỏi, nụ cười...
Tíu tít bán mua tưng bừng màu sắc
Em quên mình đi ngắm chợ mua vui.

Hàng hóa chợ đủ đầy từ miền xuôi, miền ngược
Nhìn vào đâu cũng Tết cũng ba mươi
Chỉ thiếu chú Tò He, quả pháo đùng tuổi nhỏ
Khói trầm bay mưa bụi rắc tơi bời!
Thiếu anh nửa mùa xuân ngoài ấy
Có nhớ nửa mùa xuân ở phía em không,
Em nhắm mắt bỗng phép màu kì lạ
Anh bên em giữa chợ Tết đi cùng!

.
.