Phác thảo Ăngco

Thứ Bảy, 21/07/2018, 07:43
Những vết nứt trên từng khuôn mặt Phật
Đá xù xì cuộn vỏ xác rêu trơn
Tôi chạm thấy thời gian và mưa nắng
Trong nụ cười hiện hữu của Bayon

Bao kiếp người hơn phần ba thế kỷ (*)
Triệu bàn tay mài đá dựng đền đài
Thật thô sơ mà làm nên kỳ vĩ
Từ giản đơn tạo hóa dựng thiên tài

Ôi vóc dáng của một nghìn năm trước
Tôi ngắm nhìn trò chuyện với ngày xưa
Mỗi phiến đá là một thiên tình sử
Dạy cho ta biết yêu ghét, tôn thờ…

                               Xiêm Riệp, tháng 5-2018

------------

(*) Ăngco Wat xây dựng trong khoảng 32 năm
Trần Trương
.
.