Ở một khoảnh khắc khác

Thứ Ba, 21/01/2020, 09:13

Bỗng nhớ ánh mắt
Nỗi khát dâng tận đỉnh trời
Đùa cơn gió đi hoang
Lòng chơi vơi.


Anh không gặp em
Mùa dừng lại nơi quán cà phê ta hẹn hò mỗi sáng
Vị ngọt nụ cười chan vào khắc khoải
Tới gần ôm em hỡi tình nhân.

Chạm bàn tay tan mộng khói sương
Phố vắng người đi trẩy hội
Khoảnh khắc bên nhau trái tim lạc vũ trụ
Muốn níu ngày tận thế trốn tìm.

Anh là bình minh
Nơi giọt giọt sương đêm chắt chiu mật ngọt
Em uống trọn cả mùa thơ mộng
Hoá vàng tan biến giữa đời nhau...

Trần Hoàng Thiên Kim
.
.