Ở Vũ Hán nhại thơ Đường
Thứ Hai, 10/10/2011, 08:00
Tặng cô gái nhỏ Điền Viên.
Trường Giang vẫn chảy, sông vẫn chảy
Mây trắng ngàn năm, mây vẫn bay*
Hạc chẳng còn đâu, nhưng anh gặp
Em bên Đông Hồ**, xinh đẹp thay!Trung Nguyên vĩ đại, trời Hoa Hạ
Năm nghìn năm lịch sử phôi pha
Anh nắm tay em bàn tay nhỏ
Bỏ mặc Thiên triều, em kiêu saGặp nhau ừ nhỉ, Can bây***, cạn
Đời chỉ là qua cơn rượu say
Giang sơn là chỉ nơi ta sống
Hạnh phúc là khi tay trong tayMưu sâu chước hiểm xin bỏ lại
Thiên hạ quý nhau âu giãi bày...Vũ Hán, 1/7/2011
* Ý bài Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu, nhà thơ nổi tiếng đời Đường.
** Đông Hồ: hồ rất lớn ở Vũ Hán.
*** Can bây: Từ tiếng Trung dùng để mời rượu