Ở Paris Nhớ Hà Nội

Thứ Sáu, 04/05/2018, 08:45
Lạ giữa Paris mà không bị lạc
Hình như Hà Nội đâu đây...

Tôi đi giữa Paris
Sầm uất vẻ đẹp Pháp
Những công trình lớn hơn tuổi tác
Giao hưởng phố và người
Tôi đi giữa niềm vui
Đôi mắt tròn to nhan sắc đạo Hồi
Nụ cười Thái lành thơm hoa cửa Phật
Màu da cháy một trời Phi nắng gắt
Nhịp Tango Nam Mỹ xối đàn
Ở Paris mà như giữa thế gian
Vùng đất sáng quyến muôn miền đến ở
Cảm ơn Paris nơi tinh hoa hội tụ
Tháp Eiffel lưu trú sức vươn trời
Bảo tàng Louvre bức họa tay người
Ảo huyền muôn sắc
Lạ giữa Paris mà không bị lạc
Hình như Hà Nội đâu đây
Nhà thờ Đức Bà có lục thủy màu mây
Hoàn Kiếm hồ bên sông Seine gió thổi
Nhà hát Opera Paris cùng ly cà phê nóng hổi
Ấm lòng nhau vị trà thơm Nhà hát Lớn sông Hồng
Còn sợi phở bò, hớp canh cua màu nghệ
Đậm đà tiếng Mẹ
Ngọn rau răm muối xổi, hạt sen bùi
Nhớ vô cùng Hà Nội của tôi ơi
Mùa đông này nước Pháp
Bữa cơm nhà ấm áp
Có quê ta trên đất quê người…                                           

 Paris, tháng 2 năm 2018
Phan Quế
.
.