Núc nác tháng ba

Thứ Sáu, 13/04/2018, 08:16

Tháng ba sông Hồng nước trong
Đàn cá mòi ngược dòng tìm nơi đẻ trứng
Anh cùng em trên đê gió lộng
Rồng rắn về ăn tết trôi chay


Rặng tre chắn sóng ngả nghiêng no lay gió
Đàn sáo sậu líu ríu gọi tìm nhau
Con nhện béo gù lưng màu óng ánh
Bên góc vườn, hoa loa kèn nở ken nhau

Nắng đầu mùa làm lá say núc nác
Nhãn ngậm quả non ong còn quạt cánh bay

Tháng ba quyến rũ sinh sôi
Nối đất trời với con người gần lại
Ai đặt tên Thanh Minh
Cho người tìm về cội
Tìm lại kí ức tuổi thơ tôi
Tháng ba, tháng ba ơi…

Văn Diên
.
.