Kính tặng nhà thơ HTQ

Nỗi nhớ

Thứ Sáu, 15/03/2019, 08:28

Đôi khi mưa tan vào nỗi nhớ
Về tháng Giêng gọi những ân tình
Em chạm khẽ màu mây tan vỡ
Giọt buồn rơi từ cõi lặng thinh.


Có tiếng lá gọi trong vườn cũ
Những thanh âm tưởng đã lạc loài
Giữ cho em cả bầu trời thương nhớ
Chẳng cần gì ngoài một bờ vai.

Rồi sẽ nắng, mùa đông rồi cũng hết
Rồi cô đơn cũng vỗ cánh về trời
Chỉ còn lại những dấu yêu tha thiết
Giữa bốn mùa thầm gọi: Người ơi...!

                                        1/3/2019


Trần Hoàng Thiên Kim
.
.