Nỗi nhớ

Thứ Sáu, 09/03/2018, 11:02
Em nằm ôm bóng đêm
Nhớ về anh và khóc
Giọt nước mắt loang vào đêm đen
Mặn thêm nỗi nhớ…

Nỗi nhớ như ngọn gió đi hoang
Mở tung cánh cửa ký ức
Những vì sao di trú trong trái tim em
Nhảy nhót! Nhảy nhót
Lung linh trong đó muôn vàn hình bóng anh.

Ánh mắt anh như có lửa
Thiêu đốt trái tim em
Đôi tay anh như dải ngân hà
Mê hoặc những vì sao trong em
Trầm luân vĩnh viễn.

Em ước mình có thể phế tích trái tim
Để nỗi nhớ anh theo đó mà cạn kiệt
Em hóa thạch bóng hình anh
Hóa thạch chính em
Giọt nước mắt không màu
Rêu phong nỗi nhớ
Phiêu du đêm vào lãng quên…

Ngô Hồng Nga
.
.