Nỗi đau

Thứ Bảy, 27/07/2019, 08:44
Kính tặng các mẹ liệt sĩ
Kính dâng hương hồn các liệt sĩ vô danh.

Chín tháng mười ngày mang anh trong dạ
Mẹ lắng nghe đoán tính cách con mình
Anh sinh ra cái tên được định hình
Ẩn chứa tình thương, ước mong của mẹ.

Vào quân ngũ tuổi đời còn rất trẻ
Mỗi lần điểm danh anh thấy nhớ nhà
Nhớ tiếng gọi thân thương của mẹ cha
Của mấy đứa em mười ba mười bốn.

Nhớ như in một lần chơi tìm trốn
Náu góc buồng, mẹ gọi chẳng dám thưa
Bất chợt ngang qua tủm tỉm mẹ đùa:
"Gọi không thưa, tên anh tôi xin lại!"

Những cuộc hành quân luyện rèn miết mải
Rồi chiến trường cùng những cuộc giao tranh
Đã bao lần đơn vị xướng tên anh
Gương dũng cảm và tinh thần đồng đội.

Anh khoe mẹ trong lá thư viết vội
 “Mẹ thương yêu đừng lấy lại tên con
Con hứa luôn luôn giữ nó vẹn tròn
Để không hổ danh là con của mẹ”.

Mẹ đã sống trong niềm vui khôn kể
Thấy con yêu khôn lớn trưởng thành…                           
Sét đánh ngang tai ngày nhận tin anh:
“Đã hy sinh và mộ bia thất lạc”

Có bao vết thương nỗi đau trận mạc
Nỗi đau nào bằng “Liệt sĩ vô danh”
Mắt mẹ lệ nhòa khi nhắc tới anh
Niềm thương nhớ, nỗi mong chờ khắc khoải…

Trước lúc đi xa người còn dặn lại
Đừng quên tìm danh tính trả cho anh.

                                   15/7/2019
Phạm Thị Thật
.
.