Nợ

Thứ Năm, 03/11/2016, 10:14

Suốt một đời phiêu bạt muôn phương
Chân bước gập ghềnh qua mưa ngàn chớp bể
Chiến tranh đã lùi xa dòng đời hối hả
Ta lại thấy mình nặng nợ với quê hương

Đất quê nhà năm nắng mười sương
Đời mẹ già vẫn long đong vất vả
Chiếc lưng còng chênh vênh trên đồng rạ
Thương quá mẹ nghèo - Con nặng nợ mẹ ơi!

Chiến tranh đi qua bao đồng đội không về
Trái gió trở trời người vết thương nhức nhối
Chất độc da cam hằn sâu nỗi đau trăn trở
Lại thao thức thâu đêm món nợ ân tình

Cuộc sống hôm nay bao sắc màu sáng - tối
Giữa bão giông cuộc đời nhịp sống vẫn sinh sôi
Năm tháng cứ dần trôi nào ai còn nhớ
Mỗi chúng ta đang mắc nợ cõi đời này,

Món nợ muôn đời ray rứt mãi Người ơi… 

                                                       Tháng 10/2016

Lê Ngọc Nam
.
.