Những mùa thương nhớ

Thứ Sáu, 06/11/2020, 11:00
Khúc Hồng Thiện

Rồi những mùa thương nhớ cũng qua đi
em áo trắng sân trường nghiêng mái tóc
em cánh mỏng qua đường e thẹn
bóng hình xưa em lẫn với ai rồi

Rồi những mùa thương nhớ cũng qua thôi
anh sóng bước trên đường làng trăng dãi
anh hứa hẹn bao điều hình như đều mãi mãi
thời gian rồi chẳng còn nhắc tên nhau

Rồi những mùa thương nhớ cũng qua mau
người con gái đã theo chồng biền biệt
chàng trai ấy cũng bỏ lên miền ngược
thế là đành nhạt phai

Và những mùa thương nhớ vẫn qua đây
vẫn dang dở như thu về xao xác
vẫn đắm đuối như chưa hề tiếc nuối
là vẫn còn thương nhớ trong nhau.

.
.