Nhớ nước Nga

Thứ Năm, 20/07/2017, 08:24
Bao năm xa nước Nga
Vẫn nhớ hoài ngày đến
Viện Hàn lâm rộng mở
Tri thức xanh mái đầu

Đây nước Nga mênh mông
Mặt trời như không tắt
Rừng Taiga điệp trùng
Hàng bạch dương thơ mộng…

Quên sao giờ lên lớp
Vật vã ngữ pháp Nga
Gian nan rèn chí lớn
Sâu nặng nghĩa thầy trò!

Nhớ chiều dạo Hồng trường
Phiến đá in vó ngựa
Lễ duyệt binh năm nào (1)
Tiễn đoàn quân ra trận
Có người lính quê mình
Chung chiến hào diệt giặc
Giữ Thủ đô yên bình!

Tula mùa thu vàng
Lá rắc dày trên mộ
Nhà văn lớn nước Nga (2)
Lời trối trăn còn vang:
“Hòa bình cho mọi nhà!”

Nhớ sao đêm lửa trại
Má em hồng cùng than
Thịt cừu thơm tỏa khắp
Vang lời ca tha thiết
“Chiều Mátxcơva” đắm say…

Ba thập niên có lẻ
Ta tạm xa nước Nga
Bao thăng trầm dữ dội
Có lúc thắt tim ta!

Triệu người khắp phương xa
Viếng Lênin vĩ đại
Trong chuyển vần thời cuộc
Tìm niềm tin từ đây

Giữa Trường Sa sóng cuộn
Kỷ niệm đẹp ùa về
Từ nước Nga thân thiết
Bao người mẹ nhân ái
Những người thầy bao dung
Ngàn lời ca tiếp lửa
Ta vượt trên sóng lừng!...

                 Tháng 6/2017

*************************************

(1). Trong cuộc chiến tranh Vệ quốc, sau lễ duyệt binh nhân dự kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, Hồng quân Liên Xô  đã tiến thẳng ra mặt trận, chặn đứng phát xít Đức tiến công Thủ đô Mátxcơva. Trong đoàn quân ấy, có các chiến sĩ Việt Nam.

2. Nhà văn Nga L.Tônxtôi - tác giả tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình”.
Nguyễn Hồng Vinh
.
.