Nhớ mùa hoa bưởi

Thứ Ba, 22/03/2011, 15:04

Tháng Giêng mưa bụi bay bay
Hoa xoan tim tím rơi đầy ngõ quê
Nhớ mùa hoa bưởi tôi về
Nơi xưa đốt đuốc đi nghe hát chèo.

Một thời xuân mấy gieo neo
Mà yêu thương thế, mà nhiều say mê
Những chiều cắt cỏ ven đê
Đợi ai ở gốc cây đề đầu thôn
Tóc dài buông xuống vai thon
Cài bông hoa bưởi thơm thơm đến là... 

Tôi đi chinh chiến miền xa
Nhớ về cây bưởi ngõ nhà đêm đêm
Thương bông hoa bưởi trắng thơm
Quẩn quanh rơi xuống ngõ buồn hoa ơi! 

Rừng Lào suối lạnh trăng rơi
Sững sờ hoa bưởi ngát nơi võng nằm.
Tưởng lời em đó bao năm
Ngày đi cắt cỏ vẫn thầm hẹn tôi...!

.
.