Nhớ Hàn Mặc Tử

Thứ Bảy, 13/04/2019, 08:54

Đêm nằm trằn trọc mãi
Nghĩ đến ai thương ai
Phải chăng là số phận
Tiếc đời ông không dài!


Mái chèo ngừng xáo động
Sóng vẫn mãi thở dài
Có lẽ thuyền không chở
Trăng về kịp tối mai (*)

Hàn Mặc Tử ông ơi
Tượng ông vẫn đứng đó
Thơ của ông còn đây
Mùa hoa bắp vẫn lay.

Ông là bông hồng đỏ
Là cánh đào, cành mai
Để lại đời hương sắc
Muôn đời sau không phai.

----------------

(*). Thơ Hàn Mặc Tử: “Thuyền ai đậu bến Sông Trăng đó/ Có chở trăng về kịp tối nay”.

Phạm Văn An
.
.