Người đàn bà vẽ
Thứ Sáu, 06/03/2020, 08:19
Người đàn bà ngồi vẽ
Nét cọ phất vào đêm
Ấm nóng và dịu dàng
những mảng màu nhân gian
Nàng đang vẽ giấc mơ đẹp đẽ
Của những người đàn bà...
Tháp Chăm hiện về bên Chiêm Thành xa xăm cùng chiếc lu gốm
Mỗi nét vẽ là một nốt nhạc lửa
Và bức tranh vang vọng khúc du dương...
Bí ẩn và xa xôi
Giản dị và gọi mời
Tháp Chăm đầy nắng vàng, hát lên cùng vũ nữ
Áp sa ra, Áp sa ra
Điệu múa say sưa từ ngàn năm quyến rũ
Người đàn bà vẫn hàng đêm ngồi vẽ
Trong ánh sáng hoan ca...
Người đàn bà Chăm đang vẽ giấc mơ dân tộc mình
Ánh sáng hồng tươi
hắt lên từ khuôn mặt
Đêm xa thẳm
ngân lên giai điệu Sa ra nai réo rắt
Ánh mắt đêm
huyền bí
cộng sinh...
Người đàn bà Chăm đang vẽ giấc mơ dân tộc mình
Nguyễn Phương Thảo