Ngược lũ

Thứ Sáu, 23/10/2020, 16:17
Lữ Mai

Lại nghe tiếng người trong đất
đất nấc vào sâu trũng những giấc mơ
ta biết phải nói gì
đồi núi sông hồ
vết thương vừa mở

lại nghe tiếng ai ngược gió
người đi tìm người ra đi
chưa kịp nghĩ về muôn điều kỳ lạ
và thiết tha
giông bão xóa đi rồi...

ngược lũ gặp mẹ mình mắt đục
gặp em mình sách bút hoang mang
gặp cả những bình minh thầm ló rạng
trong tâm người giữa tâm lũ mênh mang

xóm thôn thức bởi tiếng gà gọi sáng
muôn nỗi tin yêu buông xuống thật nhẹ nhàng
trời cao cũng đến hồi dịu lắng
chát mặn thương đau nhưng sâu nặng tình đời.

.
.