Nghe nhạc ở quán Tùng (*)

Thứ Tư, 23/01/2019, 17:01
Từ góc lặng này
Họ đã đếm thời gian bằng vô vàn giọt đắng
Bào mòn năm tháng xanh rêu 

Từ góc lặng này mở ra với Đà Lạt mù sương Đà Lạt nắng tươi
Đà Lạt buốt nụ đào môi lạnh

Cà phê thẫm chiều nhuộm nâu quán cũ
Hạnh phúc khổ đau tràn khuông nhạc
Trôi trôi những nốt trầm

Bây giờ người nhạc sĩ ấy đang rong chơi địa đàng
Bỏ cõi tạm nơi ông từng hát tạm
Bây giờ nữ ca sĩ ấy đã mang một nửa sang bên kia bờ đông
Giọng ca buồn ở lại
Lăn nghiêng đá cuội biển người

Có nhà thơ ghé tiệm cà phê Tùng
Tình cờ ngồi vào chỗ Khánh Ly và Trịnh
Lệch một bên
Trống vắng một chiều
Giọt cà phê trễ nải rơi vào âm thanh chat
Có khói thuốc đâu mà sao mắt cay ?

Dãy bàn kia
Những đôi lứa trẻ trung ngặt nghẽo cười bên iphone  ipad
Họ không cần biết cà phê Tùng có vị riêng gì, đậm hay nhạt
Cũng không bận tâm lời hát “Ai lên xứ hoa đào...”

Vâng
Ai lên cứ lên
Hội chợ hoa mùa này cao nguyên tưng bừng lắm
Hội chợ nông sản mùa này thung lũng, núi đồi, rôm rả lắm
Nhưng ví thử xứ này hết sương mù, hết lạnh
Hết mộng mơ, hoài niệm, u buồn
Mưa không nhẹ như cà phê thả giọt
Không giai điệu cứa lòng nhau xa xót
Ta còn Đà Lạt nữa không em?

-------------

(*). Quán cà phê nổi tiếng ở Đà Lạt. Thời lập nghiệp khó khăn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly thường xuyên lui đến. Quán dành chỗ ngồi riêng cho họ.
Trần Gia Thái - Xuân 2019
.
.