Nghe gió lạnh về

Thứ Năm, 17/10/2019, 09:17
Đang nắng ong ong bỗng gió lạnh về
Lại một mình đơn côi bên biển vắng
Bãi cát ngủ dài suốt ngày đêm thinh lặng
Ai đánh thức bình minh khi em không tới nơi này?!

Hàng phi lao còn đây phút ngất ngây
Đêm tháng tám năm nào ta ngắm trăng vui thỏa
Bầu tâm tình nối nhau theo sóng vỗ
Gió thầm thì hôn nhẹ tóc mây em…

Trang thơ anh khi tình em đi vắng
Thi vị chắt đời tan theo sóng đầu đông
Luận án hết hạn rồi đành dang dở
“Cô giáo” hững hờ như ngọn gió hư không…

Con tạo khéo đùa đẩy về gió bấc
Cuốn vụt đi bao dự ước ngày xuân
Chỉ còn đây ngọn lửa nghề nồng đượm
Em nhóm cho anh ấm mãi tháng ngày đông…                                     

                                          Tháng 10/2019
Nguyễn Hồng Vinh
.
.