Ngày lại mặt

Thứ Sáu, 23/08/2019, 08:21
Ban mai sau ngày cưới
Con trở về nhà ta
Gọi là ngày nhị hỉ
Ngày lại mặt ấy mà.

Mẹ ngước mắt đón con
Bố thì cười say ngất
Cô gái - người đàn bà
Một con - hai chức phận.

Rưng rưng mùa xúc động
Con thuyền đậu bến vui
Lễ gia tiên nhang khói
Một ngày - trăm năm trời.

Lành lạnh Tết giêng hai
Lại có gì âm ấm
Vầng trăng ngày đột nhiên
Xao xuyến vàng rót mật.

Ngồi ngắm con, nhớ lắm
Cái gió tươi bỏ bùa
Hương đầu mùa quả chín
Vườn nhà nắng đu đưa.

Ngày lại mặt gần xa
Thương con nhiều, thương quá
Đòn gánh cong – vai nhỏ
Gánh giang san nhà chồng.


Trần Thị Mỹ Hạnh
.
.