Có gì như gửi lại

Thứ Sáu, 25/06/2021, 10:34
Nguyễn Quang Hưng

(Dâng anh Hoàng Nhuận Cầm)

Thêm lần nữa một ra đi
Người thơ rời bỏ ta khi yếu hèn
Ta trong cơm áo êm đềm
Từ lòng đất tiếng quát lên ngậm ngùi
Mỗi ai được đến trên đời
Biết thêm mình ở trong lời hồn nhiên

Là đồi núi hãy mọc lên
Như loài chim sẽ hót trên mùa vàng
Gọi vùng nắng mới lan tràn
Như mây núi chảy theo ngàn xuống xuôi
Lời như lớp lớp ngoài khơi
Sóng lan xa mãi miệng cười phục sinh
Chân trời trổ đoá lung linh
Mở ra những cánh bình minh vô cùng

Vắng người bỗng nhớ tưng bừng
Tiếng đâu dữ dội như mừng như than
Bạn còn ở nữa trần gian
Thì còn cất tiếng huy hoàng cùng tôi
Thanh xuân một chuyến mà thôi
Tượng đài tuổi trẻ mọi thời còn nguyên!

Bạc đầu ta ngước nhìn lên
Người thơ vẫn đứng đọc trên sân trời

                            22 - 23/4/2021

.
.