Một nét suy tư

Thứ Sáu, 30/10/2015, 08:05

Sương mù giăng giăng mọi lối
Sông Hồng ngầu đục cuộn trôi
Lục Bình bập bềnh theo sóng
Ta muốn theo ra biển khơi…

Ba Lạt mùa này mênh mang
Lúa mầu chìm trong nước xoáy
Tám thơm mong manh còn, mất
Hay đã theo em vô trong?

Dòng đời cuồn cuộn tháng năm
Đầu em bình yên chẳng phút
Năm canh dứt day lựa chọn
Ngã rẽ nối nhau đường trường!...

Đời người em ơi ngắn lắm
Tàn phai hương sắc bủa vây
Hãy vun một mầm lớn mãi
Thong dong nhẹ bước dặm dài…


Nguyễn Hồng Vinh
.
.