Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn

Một đời vì nước vì dân

Thứ Năm, 07/01/2016, 10:14

Tiếng trống ba mươi vang trời xứ Nghệ
Tuổi thiếu niên tắm dưới bóng cờ
Chí thép luyện tôi bất khuất chốn lao tù
Trọn đời kiên trung vì bình yên cuộc sống

Mềm mại như dòng sông Lam
Vững vàng như đỉnh núi Quyết
Ôi những viên gạch đầu tiên
Bền gan xây nên lũy thép 

Những đường phố mang tên anh
Bao đồng đội gọi tên anh
Trần Quốc Hoàn,
Niềm tự hào chiến sĩ công an 

Chúng tôi hát mãi về anh
Ân tình đồng đội lưu danh
Trần Quốc Hoàn,
Một đời vì nước vì dân...

Lê Cảnh Nhạc
.
.