Một chiều lạc nhau

Thứ Năm, 04/02/2021, 11:26
Nguyễn Thế Hùng

Phố từ lâu đã có tuổi có tên
Có hoa sữa và cây bàng lá đỏ
Hương rất nhẹ như sợ chiều bạt gió
Bóng tối len ngăn lối em về.

Chẳng dại gì anh nhận phố làm quê
Vì có lần hình như em đã nói
Hoa sữa nồng nàn hoa sữa chẳng thơm lâu
Sợ hoa bay trong những chiều gió cả.

Chẳng dại gì em nhận phố là quê
Vì có lần hình như anh đã nói
Phố đông người em sợ lạc mất nhau.

Ta đã qua biết bao trận môi nhàu
Đã qua hết những lần đau tan vỡ
Không lẽ chiều nay thêm một lần lỡ dở
Để suốt đời mình lạc mất nhau.

.
.