Miền nhớ

Thứ Sáu, 22/03/2019, 16:30

Miền Trung miền nhớ
Miên man, vướng víu, nợ nần…


Một đời trai không biển vẫn phong trần
Bao nặng nhọc lặng thầm thời vực thác
Người biết thương người lòng không thể khác
Lụt úng ngang sông bến vẫn nguyên lành
Một chuyến đò qua Nghệ khúc Lam xanh
Một vạt sóng Thiên Cầm cánh trời bịn rịn
Ngày cố đô Hương Giang màu tím
Thiên Mụ choàng ai màu mắt nâu sồng
Đã bao lần gọi sắc sắc không không
Muốn trốn khỏi mình sao không xuống tóc
Nha Trang, Quảng Bình… gần trong  xa cách
Tiếc rồi mong, mỗi độ vuột tay mình
Thời gian đập nhịp chông chênh
Trái tim di trú…

Người với người, chưa lần lạnh giá
                Vì cây búp non cả ngày đông
Dầu đã xưa xưa mái đầu mây ở
Miền Trung miền nhớ
Miên man, vướng víu, nợ nần!

Phan Quế
.
.