Mẹ ta

Thứ Ba, 21/12/2004, 07:40

Mẹ ta
Mắt thật ấm

Mẹ ta
Cười thật sáng

 


Mẹ thương ta từ thuở lọt lòng
Trăm năm rồi đến bây giờ vẫn thương

Đừng làm mẹ buồn
Biết thế nhưng ta là đứa con bất chợt
Nói ra rồi không thu lại được

Đừng làm mẹ buồn
Biết thế nhưng ta là đứa con vừa tinh ranh vừa dại dột
Dù mẹ không nói gì nhưng ta biết
Mẹ luôn rộng lòng thương yêu ta

Mẹ ơi đêm nay ruột gan con bồn chồn
Muốn gào
Muốn thét
Muốn cả ngày ôm mẹ
Rồi mẹ con ta đắp chăn ôm nhau nằm ngủ
Như một ngày chưa xa

.
.