Màu thân ái dã quỳ

Thứ Hai, 23/01/2006, 13:57

Chẳng thể nào quên mùa xuân ấy
Hoa dã quỳ níu mỗi bước đi.
Đất đỏ bazan con đường lửa cháy…
Tiếng hát em đọng mãi nỗi đam mê…

Đêm nắm tay nhau quanh vòng lửa trại
Vũ điệu Ba Na hay vũ điệu Ê Đê?
Những ánh mắt ngập tràn màu thân ái
Cao nguyên xanh rạo rực mỗi bước về…

Có phải dã quỳ ơi! thời trẻ dại
Nét hoang sơ in dấu ấn đời tôi
Có phải em? đã níu chân tôi lại!
Đã xa xăm rồi - ngày ấy tuổi đôi mươi…

Rừng mở toang những vùng quê mới…
Dã quỳ vàng rực rỡ xôn xao
Trong tiếng hát Tây Nguyên mở hội
Mùa xuân ùa đến tiếng mời chào…

.
.