Mâm chữ cát của trạng nguyên Lê Ích Mộc

Thứ Tư, 15/01/2020, 11:17
Chàng nho sinh như trời cho phép lạ
Sách thơm - mâm cát dưới hiên nhà 

Từ dăm chữ “Tam tự kinh” thử viết ra, rồi xóa
Đến “thiên kinh vạn quyển”, nhớ, lại xoa ...

Đạo học nhọc nhằn: Những chữ cát bước ra
Đạo làm người:“Chí kim cương”(*) cửa Phật
Đạo trị quốc: Thấu nông nỗi của muôn dân xóm ấp
Cát Thủy Đường lấp lánh kết bảng hoa.

Trạng Nguyên chốn quan trường - hai lần gió thoảng qua
Trạng Nguyên giữa lòng dân nồng nàn như lửa ấm
Lửa dẫn lối đám trẻ nghèo Thanh Lãng
Lửa muôn đời tỏa rạng bóng danh nhân

Năm thế kỷ đã xa dẫu trời đất xoay vần
Chuyện mâm chữ Trạng Nguyên mỗi lần nghe, mỗi mới
Mâm chữ ẩn nỗi Người xưa mong đợi
Với con trẻ @ và đạo học hôm nay...

-----------------------

(*)Sách “Đại Việt đỉnh Nguyên Phật lục” ca ngợi Lê Ích Mộc (Trạng Nguyên đời vua Lê Hiến Tông ) là “Tam Đông túc học chí kim cương”, nghĩa là: Ba năm tu học đã thấu triệt tinh thần kinh Kim Cương của nhà Phật.
Nguyễn Xuân Hải
.
.