Miền trung gồng gánh...

Thứ Hai, 30/11/2020, 13:00
Trần Thị Mỹ Hạnh

Trong mưa lũ
Người đàn ông quỳ xuống vái, kêu trời
Mắt lạc đi gọi vợ con nào thấy
Vết thương làng, vết thương lòng sâu xoáy
Miền Trung ơi! Xót xa đến vậy
Đòn gánh nào, gồng gánh nổi đớn đau!.

Trong mưa lũ
Những giấc mơ dịu dàng, mộng và đẹp còn đâu?
Mặt trăng vỡ
Mặt trời òa vỡ.
Sóng gầm gừ, mây chì sà thấp quá
Sạt lở đầu nguồn, đất đá, bùn non...

Trong mưa lũ
Bao tấm lòng trắc ẩn yêu thương
Rẽ sóng, bạt đường, tìm người cứu nạn.
Sự sống diệu kỳ xóa đau thương ấm lại
Chiếc ba lô xinh bừng thức dậy đến trường...

Mẹ lại tra ngô
Chị vá áo, làm nương
Nuốt nước mắt vào trong - người đàn ông đứng dậy.
Dần khép miệng vết thương, tiếng hạt mầm cựa quậy
Đòn gánh cong gieo cấy lại mùa đầu.

.
.