Lời di chúc của Bác Hồ

Thứ Bảy, 19/05/2018, 08:18

Bức sốt hầm tàu, giá buốt Balê
Lọc qua tâm hồn Bác
Thành sắc trời Ba Đình hôm nay xanh biếc
Trong mắt đau thương của em.


Giữa Hà Nội chiều thu, em ngước nhìn lên
Bóng dừa mát mái nhà lãnh tụ
Bức mành xanh buông trên sàn gỗ
Bông hoa hồng lung linh mặt ao.

Anh hiểu sao em đứng lặng nghẹn ngào
Trước giường nhỏ kê trong nhà nhỏ
79 tuổi xuân, Bác dành cho ta đó
Cho bao lứa đôi, cho dài rộng phố phường.

Tiểu sử Người, không ghi có Huân chương
Cả đất nước, Người trao ta làm chủ
Rồi ra đi
Với chiếc áo kaki đã cũ
Đôi dép cao su
Và mái tóc thương yêu thêm bạc tự trong tù...

Em ơi, đừng quên
Đấy cũng là Lời Di chúc của Bác Hồ
Mà Người không viết trong Di chúc.

Trần Nhuận Minh
.
.