Lời chưa nói

Thứ Sáu, 13/09/2013, 08:05

Tình xưa hỡi
hãy như hương cau hương bưởi
em mang theo ủ ngát một góc trời
xin đừng vội những lời muốn nói
gió sẽ cuốn đi… nắng sẽ phai

Xin đừng vội
những lời anh muốn nói
để nắng thu
vời vợi trên đường
để bóng cây nghiêng cành lả gió
trong mắt chiều
lắng một miền thương 

Đâu còn nữa
xanh miền thục nữ
mắt thanh xuân nghiêng nửa sông Hồng
đâu non dại
hồn nhiên như cỏ
ôm tháng ngày, nuôi những ước mong…                                    

Tình xưa hỡi
hãy như hương cau hương bưởi
em mang theo ủ ngát một góc trời
xin đừng vội những lời muốn nói
gió sẽ cuốn đi… nắng sẽ phai

.
.