Liếc ngang

Thứ Ba, 21/01/2020, 09:05
Phải lòng một cái liếc ngang
Bỗng nghe mưa vỡ giòn tan tiếng cười
Thấy mình. Hoa trái xanh tươi
Thấy ta. Đắm đuối trong mùi dạ lan…

Phải lòng một cái liếc ngang
Bỗng nghe gió hát đại ngàn xa xa
Ta với mình, mình với ta
Tóc xanh giờ đã tuổi già trắng phau

Ta - mình, hình bóng theo nhau
Niềm vui san sẻ, nỗi đau chia cùng
Kiếp này trọn cuộc tình chung
Có còn kiếp nữa? Trùng phùng mình - ta…

Liếc ngang tự thuở ngọc ngà
Đa mang đeo đến tuổi già còn mơ
Nén trầm đốt gọi câu thơ
Mình - ta một bóng, đợi chờ mùa sang

Phải lòng chi, cái liếc ngang
Vẳng nghe sâu thẳm cung đàn ngày xuân…

Long Vân
.
.