Làng quê

Thứ Sáu, 11/09/2015, 08:14
Làng quê
Mẹ quàng áo tơi mót thóc
trưa hè nắng đổ chang chang.
Quanh năm bố ngược sơn tràng
mang về màu da sốt rét

Làng quê
Nơi tôi sinh ra
những ngày mò cua, bắt ốc
Làng quê
Dành dụm bát cơm
Tần tảo nuôi tôi ăn học
Làng quê
Mẹ quàng áo tơi mót thóc
trưa hè nắng đổ chang chang.
Quanh năm bố ngược sơn tràng
mang về màu da sốt rét
Làng quê
Uống chung ngụm nước,
gàu mo vục đáy giếng khơi
Tháng ba, hoa gạo cháy trời
trẻ làng chơi ô, đánh chắt
Đêm đông gió lùa phên vách
bếp hồng câu chuyện râm ran
Làng quê
Có chuyến đò ngang
xôn xao mỗi ngày phiên chợ
Đi xa lâu về lại nhớ
vị thơm cơm nắm, muối vừng
Làng quê
Ai hóa người dưng?!

Nguyễn Thanh Hào
.
.