Lặng lẽ
Thứ Ba, 08/05/2007, 09:30
Lặng lẽ thời gian lặng lẽ cuộc đời
Ta như cánh chim trời bay tứ xứ
Ta như cánh chim trời bay tứ xứ
Ra đi từ thuở tuổi còn thơ
Sực nhớ ngoái đầu nhìn lại
Đã bốn mươi năm tóc ngả màu sương
Chiều nay phong quân hàm cấp Tướng
Ánh sao lấp lánh cầu vai
Có phải máu của cha anh
Máu đồng đội tôi đã đổ
Cho tôi rực rỡ sao vàng
Bốn mươi năm cuộc đời chiến sĩ
Những ngày đói cơm - đạn bom vùi dập.
Những đêm giao liên vượt sông -
Tàu giặc rập rình.
Kỷ niệm chiến tranh - năm tháng hòa bình
Bạn bè ra đi mấy người trở lại
Vinh quang này đâu phải của riêng tôi.
Tôi mang quân hàm cấp Tướng
Lặng lẽ niềm vui lặng lẽ nghĩ suy
Ngoài năm mươi vẫn là Tướng trẻ
Nặng nợ với đời - nặng nợ với quê hương
Lê Ngọc Nam