Khoảng riêng

Thứ Tư, 07/02/2018, 13:39
Một ngày vui đến bên tôi
Giọt đau giọt đắng tàn rơi mơ hồ
Vô tư con sóng vô bờ
Mắt giăng lưới nhện lòng vờ xa xôi

1.

Một chiều nắng một chiều mưa
Trời se sắt gió, trời chưa nắng vàng
Lặng thầm một cõi mây hoang
Lòng tôi trĩu nặng bàng hoàng gió giông

Tôi tìm gì chốn hư không
Sắc không không sắc
bềnh bồng tai ương
Bao giờ mưa đuổi muôn phương
Cho trời yên ả gió sương lặng thầm

2.

Một ngày vui đến bên tôi
Giọt đau giọt đắng tàn rơi mơ hồ
Vô tư con sóng vô bờ
Mắt giăng lưới nhện lòng vờ xa xôi

Bao giờ tôi được là tôi
Con tằm nhả kén thôi nôi tháng ngày
Tiếng chuông chùa bớt hao gầy
Lòng riêng tôi với buồn dày mắt xưa
Một chiều nắng một chiều mưa....

                                6-11-2017

Hữu ước - Xuân 2018
.
.