Khẽ gọi mùa sang

Thứ Sáu, 20/12/2019, 07:45
Mùa đông trở giấc mơ hoa
Lá xôn xao lá mùa qua rất tình
Kìa anh sao nỡ lặng thinh
Hôn đi hôn siết chỉ mình với ta.

Ơ kìa vuột khẽ ngày xa
La đà nửa nụ ngân nga khúc cười
Mơ màng đắm nợ trần đời
Đông về cho dẫu lạnh mời nhân gian.

Ngoài sân chim hót vội vàng
Nắng còn ngủ muộn mặc ngàn non quay
Này anh yêu nốt hôm nay
Riết bừng bừng riết, say say như là.

Dặt dìu đắm tận hoan ca
Thôi khe khẽ kẻo gió va phải mành
Trời sao xanh đến là xanh
Đông len lén liếc
long lanh bên thềm.

Huệ Thi
.
.