Huyền thoại Trường Sơn

Thứ Tư, 25/02/2015, 08:03
Mùa xuân về trên đỉnh núi Tây Giang
Gặp lại người dân công mù thuở trước
Rừng Trường Sơn một thời máu lửa
Có một dân công mù tải đạn đến tiền phương.

Đã ba lần bom B52 vùi dập
Bất chấp hiểm nguy chàng trai mù lặng lẽ
Ngày như đêm vượt suối xuyên rừng
Lưng cõng nặng những chuyến hàng ra trận
Chiếc gậy trên tay là đôi mắt dẫn đường.

Những viên đạn dội xuống đầu thù rực lửa
Những nắm cơm giữa chiến hào ấm lòng chiến sĩ
Những câu chuyện thần kì thắng Mỹ
Có công người dân công mù - huyền thoại Trường Sơn.

Chiến tranh đi qua bao mùa xuân đất nước
Chàng trai Cơtu mù đi qua hơn tám mươi mùa rẫy
Vẫn hăng hái đi đầu làm lúa nước
Dáng nghiêng nghiêng soi bóng Tàlang

Mùa xuân này trên đỉnh Tây Giang
Tiếng đàn Ơng-BHre vẫn ngân vang rừng núi
Của người dân công mù A lăng - BHuốc
Một Anh hùng - Huyền thoại của Trường Sơn.

                         Tháng 1 năm 2015

Lê Ngọc Nam - Xuân 2015
.
.