Hợp đồng hy vọng

Thứ Tư, 03/02/2021, 10:59
Vi Thùy Linh

Chỉ 10 ngày cuối cùng mỗi năm, đồng thanh đồng nhịp toàn dân
Không, nhân loại toàn cầu, khắp các châu, các múi giờ đều đếm
10, 9, 8, 7, 6, 5... 0 giờ 0 phút
"Quên" hết căng thẳng, bị thương, gian khó quá tải 2020
Niềm tin về vaccine hiệu quả diệt được virus Corona
Cháy triệu triệu ngọn lửa yêu sự sống
Lửa tỏa sức nóng từ ý nghĩ từng người đang gắng sức
Không có nỗi sợ "nháp" cho đại dịch toàn cầu
Không có phép màu nào thanh lý nợ lưu mọi mặt
Nợ kinh tế, nợ ân tình, nợ sẻ chia, nợ quyết chí phấn đấu vượt bậc chưa thành
Nợ một giấc ngủ không giật mình lo lắng
Nợ cả một bữa tối con nhỏ được ăn lúc 19 giờ, ngủ được ru đúng giấc
Nợ những đôi mắt xót, đỏ vì khóc, giận dữ mà chưa dành thân ái, ấm áp đủ
cho nhau
Nợ các khuôn miệng ít cười, dễ nặng lời, cáu gắt
Nợ mọi giác quan, tâm hồn không được thả lỏng, tận hưởng chút ung dung
Luân chuyển "nợ" vào cuộc chạy Marathon sang năm
Khai bút nung nấu từ cuối năm, không phải thơ và họa
2021 lập kế hoạch đổi thay, tự thảo ngay một hợp đồng Hy vọng!

                   1/2021

.
.