Hồn quê

Thứ Bảy, 20/08/2016, 08:07

Dìu dặt ong bay vòng quanh vườn nhãn
Trăng lay phay Nguyệt hồ 
Dịu dàng phố Hiến
Tôi nhòa vào ngày xưa.

Chử Đồng Tử đâu còn nghèo khó nữa
Làng bây giờ không thiếu những Tiên Dung
Đồng đay hát miệt mài chim chiền chiện
Tre vẫn xanh và ngói cứ hồng.

Mắt ai cười ánh đen màu hạt nhãn
Nón nghiêng chiều thả nắng mướt bờ đê
Vương sương cỏ ngõ thơm mùi rơm rạ
Đi nghìn trùng lòng vẫn níu hồn quê.

Giờ đang hạ mà tình thu đã đến
Trải phù sa ngọt bờ bãi sông Hồng
Điệu trống quân dìu cá mòi bơi ngược
Thuyền xuôi về buồm căng gió thong dong.

Ôi, quê tôi nồng nàn hương khoai sắn
Cái thơm tho ẩn trong sắc nâu sồng…

Trần Trương
.
.