Tặng Uông Thái Biểu

Hoài Niệm

Thứ Năm, 05/10/2017, 12:34
Mặt hồ Tuyền Lâm lăn tăn gợn sóng
Hoàng hôn bịn rịn
Gió thông vi vút đồi cao
Lay thức chiêm bao…

Bao con dốc
Ánh Sáng
Nhà Bò
Trời Ơi
Đa Quý…
Hoài niệm chất chồng
Lay thức hồn ta

Những loài hoa
Phượng Tím
Dã Quỳ
Anh Đào
Mimosa…
Vọng điệu miên ca
Ngọt bùi cay đắng

Mặt hồ Tuyền Lâm lăn tăn gợn sóng
Hoàng hôn bịn rịn
Gió thông vi vút đồi cao
Lay thức chiêm bao…

Hữu hình hoà trộn vô hình
Chập chờn trang viết
Một tiếng thở dài gợi vết tim đau
Giã từ cao nguyên ta về với biển
Bãi cát vàng rì rầm sóng xanh
Tưởng sẽ ru mình ngon giấc
Đâu ngờ khuấy động trở trăn

Sông Hàn thơm hương cà phê
Ta nôn nao Nhớ núi
Đêm nhạc pháo hoa tưng bừng ngày hội
Đâu rồi âm điệu cồng chiêng?...
Về đây, ơi cao nguyên
Hồn núi lại dâng đầy trang viết
Nhịp sống bình yên đại ngàn thao thiết
Suối nguồn mật ngọt đời ta…

Nguyễn Hồng Vinh
.
.