Hình như
Thứ Ba, 11/11/2008, 15:15
Viết thay lời mẹ
Hình như trời đã sang thu
Hình như lúa đã hát ru đòng đòng
Hình như người đã vãn đồng
Mẹ ngồi tựa cửa chạnh lòng nhớ quêĐã mười bận gió may về
Ba bên quạnh quẽ bốn bề vắng tanh
Đã mười mùa lá vàng cành
Xác xao thân cỏ mong manh phận ngườiNgỡ xa xa lắm một thời
Chân năm vườn cạn tay mười ruộng sâu
Một vùng ấm lạnh trên đầu
Một miền đồng đất bạc màu dưới chânNgỡ chiều chiều một góc sân
Đàn con thơ vẫn quây quần đợi cơm
Và mùi khói rạ khói rơm
Còn cay cay mũi còn thơm thơm lòngMười năm xa cách ruộng đồng
Đêm nào cũng gió đằng đông thổi về
Đằng đông có một vườn chè
Mùa này hoa nở trắng hè... hình nhưChớm thu – 2008
Nguyễn Xuân Hải