Hầu đồng

Thứ Hai, 30/01/2017, 13:35
Tấu lạy cô
cô bơi thuyền rồng chiếu điều cạp nẹp

tưng tưng tưng tưng
ông cung văn bạc tóc
tiếng đàn đáy li hương lần đường về tìm họ
tiếng đàn thành men
say cỏ say cây say núi say đền say thác đổ
cổ kiêu ba ngấn
mắt sắc lá răm
có một đêm rằm
trăng lượn trăng bay ba xứ sở
lên ngàn, về ruộng, xuống dòng sâu.

Tam phủ về hầu
tam phủ vắng
cô bận về đồng cấy lúa ba giăng
cô bận lên ngàn hái măng kiếm củi
bận về xứ thoải con bống con bang
áo cô dát vàng, tay cô đeo ngọc
vàng ngọc bay về trời, cô đi chân đất
vuông chiếu hoa thành mặt địa cầu
sân đền cỏ mọc, sân đền lên rêu.

Sân đền lại tưng tưng tiếng đáy
tiếng đáy qua cầu gạch đá cũng tri âm
tiếng đáy trầm luân thương tôn nhớ tộc
lặn mà không mất
tiếng đàn thành sông
cô chèo thong dong thuyền bay trên thác
đao binh và nước mắt
bãi trận tràn cỏ lau
lúa chín mâm xôi vườn ra trái mật 
phơi ải, lái xe, cong cong ngón ngà tay hoa ban lộc
tưng tưng hờ tưng tưng.

                     24-12-2016

Vũ Quần Phương-Xuân 2017
.
.