Hành trình niềm tin

Thứ Hai, 09/05/2016, 08:16
Kính tặng Đoàn Công tác số 7 do Tổng cục Chính trị - Bộ Công an tổ chức đến thăm và làm việc tại Quần đảo Trường Sa, tháng 4/2016.

Hành trình niềm tin đưa ta hướng Trường Sa
Gửi lại sau lưng bao bộn bề hiện thực
Trong tim vang vang tình yêu Tổ quốc
Từ ngàn xưa cháy đến tận bây giờ
Những lạ, những quen, như thực, như mơ
Vòng tay lớn nối ta gần nhau lại
Những hối hả hôm qua nay gột vợi
Bên nhau tin yêu tàu hoá thành nhà 

Nghe đã như quen mỗi sớm giục ta
"Báo thức toàn tàu, toàn tàu báo thức"
Đêm văn nghệ thắp đèn Trăng sáng rực
Bữa cơm nghiêng men sóng thắm tình người
Cơm suất, giường tầng nhắc nhớ một thời
Sóng biển mạnh mà sóng đời chờ mãi
Nỗi nhớ đất liền tan vào vời vợi
Ta đi trong khát bỏng đến Trường Sa
Đá Lớn - kiên cường thách thức phong ba
Mỗi tấc biển thắm máu hồng lẫm liệt
Sơn Ca - bình yên chim trời reo hát
Tiếng ghita ru lặng những bão bùng
Nam Yết - tàu qua muôn sóng chập chùng
Siết chặt yêu thương nối vòng tay lớn
Sinh Tồn Đông - những bước chân bịn rịn
Nắng hồn nhiên nhuộm da lính cùng màu 

Cô Lin - hiên ngang bất khuất dáng tàu
Những liệt sĩ hóa tượng đài bất tử
Sóng Gạc Ma hời rưng rưng tưởng nhớ
Biển hừng dâng niềm thành kính đời đời
Phan Vinh - đón ta một sớm mai ngời
Hải pháo hiên ngang trừng canh lãnh thổ
Đá Tây - trắng san hô cùng sóng gió
Âu tàu biếc xanh phẳng lặng chân trời 

Chào Trường Sa! Máu thịt Tổ quốc ơi!
Mốc chủ quyền dưới bóng cờ toả rạng
Ta muốn ôm đất trời và biển nắng
Gửi cả yêu thương từ phía đất liền
Nhà giàn DK cao vút niềm tin
Dâng thương nhớ bao anh hùng đã ngã
Tàu quyến luyến hành trình về đất Mẹ
Cá heo hân hoan đón tiễn mong chờ
Hành trình niềm tin số 7 đến Trường Sa
Mang thương nhớ khắc tim hình Tổ quốc
Thêm vững tin vào mai ngày đất nước
Hoàng Sa, Trường Sa của nước Việt đời đời!

                                                        27/4/2016

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
.
.