Viết bên mộ Hàn Mặc Tử

Hàn Mặc Tử

Thứ Sáu, 25/08/2017, 14:53
Đếm bước chân chầm chậm
Đường vào cõi Thi Nhân
Thương một đời hiu quạnh
Giữa biển trời Quy Nhơn. 

Một bên rừng heo hút
Một bên biển sóng buồn
Giữa bao la trời đất
Mộ chàng nằm cô đơn.

Dốc chẳng dài, chẳng dựng
Mà lòng nặng bởi thương
Vừa bước vừa khe khẽ
Mấy vần của Thi Nhân.

Trăng trên đồi Mặc Tử
Nhớ ai đượm nét buồn
Biển bên đồi Mặc Tử
Nhớ ai sóng dịu êm.

Nghệ nhân gầy tóc xõa
Cây bút lửa run run
Viết vần thơ trên gỗ
Như đổ xuống cõi hồn.

Ai kiếp này ép xác
Kết bè bạn cùng trăng
Câu thơ muôn thương xót
Bao kiếp khổ đời thường.

Những vần thơ huyết lệ
Những nỗi buồn tái tê
Đọc mà như tụng niệm
Mong một lần sẻ chia ...

Tôi người trai xứ Bắc
Xin thắp nén nhang này
Mấy vần thơ quê mộc
Dâng lên người chiều nay.

Quy Nhơn, tháng 8-2017

Nguyễn Khắc Hào
.
.