Hà Nội trong anh...

Thứ Sáu, 01/03/2013, 08:05
Gửi những người Hà Nội ở xa.

Cảm ơn em
cho anh còn trinh nguyên Hà Nội
một Hà Nội tóc ngang vai
tà áo dài không vấy bẩn
trắng tinh khôi tới trường
một Hà Nội thân thương
sóng tóc mẹ chùm gấu áo
nhỏ nhẹ bán hàng giữa tíu tít người mua
một Hà Nội mộng mơ
nắng giát vàng trên nền cẩm thạch
bóng cành cây gợi nhớ những cờ xưa...
tiếng chuông tàu điện leng keng
Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bột, Hàng Bồ...
thanh niên nhường cụ già, trẻ nhỏ
những gánh hàng rong mang bốn mùa vào phố
mùi cốm thơm mãi buổi lên đường
một Hà Nội sao vuông
mắt ai bên cửa sổ? 

Tóc đã bạc
anh trở về phố cũ
chiều nay mưa
nhòe nhoẹt những băng rôn, biểu ngữ...
đốt một điếu thuốc lá
và nhớ em
nhớ đồng đội chiến trường xưa
nhớ những người đích thực là Hà Nội
từ Hà Nội ra đi
để mãi mãi còn nguyên Hà Nội
Hà Nội trong anh, không phải bây giờ! 

                        Hà Nội, Xuân 2013

.
.