Gửi bạn D6-C500

Thứ Bảy, 12/10/2019, 08:35

Ta ví bạn như bờ biển ấy
Và ta là sóng nước tháng ngày trôi
Xa xanh kia in bóng một khoảng trời
Biển đã gói trọn tình như vô hạn.


Giữa xa xanh sóng vỗ về với bến
Một tình yêu sóng nước bến bờ
Bờ nhọc nhằn đãi cát lấy phù sa
Sóng thương nhớ gửi đến bờ cát nặng.

Chẳng bao giờ biển thôi yên lặng
Lúc gió dồn bão táp mưa sa
Sóng cứ vỗ, vỗ hoài trên biển vắng
Tiếng gọi yêu thương khắc khoải mong chờ.

Không muốn bờ hằn mãi những ưu tư
Nên sóng cứ rập rờn trên biển
Bờ ở mãi đâu sóng tìm, sóng đến
Dẫu chỉ là " bờ cát trắng phau".

Con sóng ngoài khơi dù giận dữ đến đâu
Khi gặp bờ cũng tan ra thành nước
Giữa khơi xa sóng vỗ về tha thiết
"Bởi yêu bờ lắm lắm bờ ơi"(1).

------

(1). Ý thơ Xuân Diệu

Nguyễn Ngọc Quy
.
.