Giọt nước mắt người thẩm phán

Chủ Nhật, 04/09/2016, 08:11
Mẹ bế em theo vào tòa án
Dự phiên tòa những kẻ giết cha em
Người cha thân yêu đã không thể trở về
Trong cuộc chiến bài trừ ma túy.

Nước mắt mẹ thầm rơi từng đêm lặng lẽ
Em còn thơ ngây chưa biết điều gì
Chưa cảm nhận hết vòng tay cha ấm áp
Nụ hôn của cha vội vã lúc lên đường.

Em đâu biết bây giờ tình thương người lớn
dành cho em nhiều hơn
Một đứa trẻ thơ dại sớm mất bố
Trong mờ ảo khói sương, nhìn tấm ảnh kia em lại nhớ
Cứ bập bẹ gọi cha, mà cha vẫn không về…

Giữa phiên tòa công lý uy nghi
Cái ác không thể lẩn trốn, phải phơi bày mặt nạ
Những kẻ gây tội ác, giờ đứng im như đá
Nhận về mình bản án nghiêm minh.

Tuyên án rồi, chủ tọa đứng lặng im
Nhìn bị cáo đưa đi
Nhìn người nhà bị hại
Nhìn đứa trẻ vành khăn trắng trên đầu
chập chững nô đùa chạy đi, chạy lại
Giọt nước mắt người thẩm phán đã rơi ở cuối phiên tòa.

Hà Văn Thể
.
.